Sống Thiền - A blog by Sư Giới Tịnh (Sila Visuddhi) xin quý vị sử dụng tất cả tài liệu vô tư.

Tuesday, January 15, 2013

LẮNG NGHE.


Posted by Sila Visuddhi at 12:45 PM
Email ThisBlogThis!Share to XShare to FacebookShare to Pinterest
Newer Post Older Post Home

Search This Blog

Blog Archive

  • ►  2025 (192)
    • ►  July (18)
    • ►  June (29)
    • ►  May (30)
    • ►  April (33)
    • ►  March (28)
    • ►  February (30)
    • ►  January (24)
  • ►  2024 (220)
    • ►  November (162)
    • ►  September (14)
    • ►  June (15)
    • ►  May (23)
    • ►  April (4)
    • ►  January (2)
  • ►  2023 (106)
    • ►  October (2)
    • ►  September (1)
    • ►  August (94)
    • ►  June (2)
    • ►  May (7)
  • ►  2022 (35)
    • ►  October (17)
    • ►  September (1)
    • ►  June (1)
    • ►  April (16)
  • ►  2021 (16)
    • ►  October (16)
  • ►  2020 (77)
    • ►  July (1)
    • ►  June (37)
    • ►  May (39)
  • ►  2016 (268)
    • ►  November (5)
    • ►  October (31)
    • ►  September (29)
    • ►  August (24)
    • ►  July (1)
    • ►  June (29)
    • ►  May (31)
    • ►  April (29)
    • ►  March (34)
    • ►  February (29)
    • ►  January (26)
  • ►  2015 (226)
    • ►  December (27)
    • ►  November (26)
    • ►  October (36)
    • ►  September (29)
    • ►  August (24)
    • ►  July (41)
    • ►  June (32)
    • ►  May (11)
  • ►  2014 (173)
    • ►  December (17)
    • ►  November (16)
    • ►  October (26)
    • ►  September (44)
    • ►  August (36)
    • ►  July (24)
    • ►  June (9)
    • ►  April (1)
  • ▼  2013 (845)
    • ►  June (153)
    • ►  May (174)
    • ►  April (92)
    • ►  March (33)
    • ►  February (35)
    • ▼  January (358)
      • Những Bài Thơ Gởi Cuộc Đời 1
      • <!--more--> Một phụ nữ trẻ đã hy sinh thân mình...
      • ♥ Tình Thương Không Lời ♥ !!!
      • ♥ ♥ 27 ĐIỀU "CẦN VÀ ĐỦ" CHO CUỘC SỐNG CỦA BẠN ♥ ♥
      • Gửi em thân yêu !
      • Không có gì là hoàn hảo
      • Có thể một lúc làm hai việc không?
      • Học cách từ bỏ để thấy vui vẻ hơn
      • Ông mù già và bài học về niềm tin.
      • Dậy sớm mỗi ngày
      • Mẹ!
      • ------ CHỊ - EM ----
      • Làm thế nào để tha thứ
      • Triết lý về sự ngu dốt
      • Âm thanh của sự kiên trì
      • Những giá trị trong cuộc sống.
      • Sức mạnh của những trải nghiệm đầu tiên
      • Gía trị của sự trải nghiệm (P.2)
      • Con người và số mệnh
      • BẠN SẼ LÀM GÌ ?
      • 15 Đoản khúc cuộc đời
      • Đôi mắt của tâm hồn
      • BÁN LƯỢC CHO SƯ - Biến điều không thể thành có thể
      • Đừng bao giờ...
      • Tiếu lâm với tâm sự tuổi già của các bậc cao niên
      • Thất bại, bạn góp vốn bao nhiêu?
      • Miên man chiều cuối năm
      • CHÂN THÀNH
      • TÔI TRỞ THÀNH NGƯỜI NỘI TRỢ NHƯ THẾ NÀO?
      • Một chút lắng lòng và suy ngẫm
      • XAO LÒNG VÌ TIẾNG "EM"
      • HIỂU VÀ YÊU THƯƠNG.
      • Khổ đau mầu nhiệm - khổ đau vốn từ tâm sinh ra cũn...
      • Chánh niệm giúp chúng ta đối phó cuộc sống
      • Giá trị của thời gian
      • ƯỚC MƠ
      • Tranh nhau làm... người tử tế
      • Tất cả là cuộc sống
      • Xin lỗi
      • ... Tu là trải nghiệm sự sống để chiêm nghiệm,
      • Gia Tài Thực Thụ
      • Chỗ ở
      • Giá trị
      • Đã bao giờ
      • 30 Cách phân biệt đàn ông Giàu và Nghèo
      • SỰ SÁNG TẠO- KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐIỂM DỪNG !
      • CÁCH TRỊ HO ĐƠN GIẢN NHƯNG MẦU NHIỆM
      • Phụ nữ làm việc nhiều với máy tính sẽ nhanh già hơn
      • Hoa và rác
      • HÃY TIN...
      • Suy ngẫm cuộc sống
      • Lời vàng Phật dạy
      • Đức Phật và người đàn bà bụng to
      • Biết sống và biết chết
      • Cháo lú
      • Rớt nước mắt vì “Thư gửi con”
      • HIỂU VÀ YÊU THƯƠNG.
      • Cuộc đời con người là một chuỗi những ngày dài tìm...
      • "GIẢ"
      • Tha thứ cũng là một nghệ thuật
      • “Giá mỗi con chó là bao nhiêu vậy bác?”
      • Bạn hãy xem:
      • Câu chuyện của hoa hồng và cái gai
      • Cuộc sống là biết chờ đợi!
      • Sống trọn vẹn với chính bản thân mình
      • Ngoại tình dưới cách nhìn rộng lượng
      • Bớt một cái “có”, tránh một nỗi lo
      • Hãy là người quan sát
      • Bạn Làm Gì Khi Gặp Những Chuyện Thị Phi?
      • -Truyện này hơi dài rất hay nên đọc nhé ^^
      • Không phải bí mật nào cũng cần biết
      • Em à!
      • Phía trước luôn có một con đường
      • ƯỚC MƠ
      • ƯỚC MƠ CUỘC SỐNG
      • TUYỆT VỌNG
      • Sống trên đời này phải biết quý 4 chữ:
      • RẢI TÂM TỪ
      • ỐC SÊN
      • Nỗi ghen tị của người dùng Google Featured
      • NHỮNG LỜI CẦU MONG
      • Ô cửa sổ
      • Ngày hôm nay
      • MỞ RỘNG LÒNG MÌNH.
      • LỜI DẠY CỦA ĐỨC PHẬT
      • Ngày trái tim đi xa
      • MỞ RỘNG LÒNG
      • LÒNG YÊU THƯƠNG PHẢI CHO THÀNH THẬT
      • HẠNH PHÚC LÀ GÌ
      • Hạnh phúc
      • ( Gió Lạ ) •-]•––––
      • Dòng đời
      • “Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ
      • Cuộc sống là thế.
      • Cô gái có bông hồng
      • Cho và Nhận
      • Câu chuyện về cỏ 4 lá
      • BẠN ĐÃ DÀNH CHO GIA ĐÌNH NHỮNG GÌ?
      • BA VỊ KHÁCH ĐẶC BIỆT
      • 10 điều tâm niệm
  • ►  2012 (264)
    • ►  December (140)
    • ►  November (124)

Sống Thiền - A blog by Sư Giới Tịnh (Sila Visuddhi)

Sila Visuddhi
View my complete profile
Watermark theme. Powered by Blogger.