Tuesday, November 27, 2012

Bài thơ của nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ



Ai trong đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy

TỰ SỰ
                           Lưu Quang Vũ
Dù đục dù trong, con sông vẫn chảy
Dù cao dù thấp, cây lá vẫn xanh
Dù người phàm tục hay kẻ tu hành
Đều phải sống từ những điều rất nhỏ
Ta hay chê cuộc đời méo mó
Tại sao ta không tròn tự trong tâm
Đất ấp ôm cho muôn hạt nảy nầm
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng
Có thể nào ta nhận ra ta
Ai trong đời đều có thể tiến xa
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy
Hạnh phúc, cũng như cuộc đời này vậy
Không chỉ dành cho một riêng ai